Trang chủ Luận bàn - Phản biện Bà Tưng chỉ là một con điếm non

Bà Tưng chỉ là một con điếm non

441
0

Mấy bữa trước, thấy cái cách trình làng quái đản của “Bà Tưng” đã bị ném đá tới tấp tớ cứ nghĩ đấy chỉ là sự nông nổi của tuổi trẻ, đôi khi cũng nên tha thứ. Vài hôm sau, những người tò mò tìm ra con người thật, cả quê quán của Tưng, phỏng vấn cả bà mẹ Tưng, thấy mẹ Tưng nói Tưng là gái ngoan, nó làm gì là quyền của nó, thấy đã hơi ngờ ngợ ở sự lạnh tanh của một bà mẹ chốn thôn quê có truyền thống “ông đồ”. Vài hôm sau nữa thấy thông tin bà mẹ Tưng cũng là gái lỡ làng, nay đang làm cái nghề “nhạy cảm” – nhà thổ, đã liên tưởng đến một đứa bé như Tưng lớn lên ở cái ngôi nhà được dùng làm “nhà nghỉ” ấy (Mà nhà nghỉ thì ai cũng biết nó là cái gì rồi), hàng ngày Tưng phải chứng kiến các kiểu nghỉ ấy thì làm gì mà chẳng bị ám thị đến rối loạn nhân cách.

Bà Tưng chỉ là một con điếm nonChỉ sau vài ngày bị dân mạng ném đá, chẳng ai đánh mà tự khai, Tưng đã chanh chua “mình bất tài nên mới phải cởi đồ để nổi tiếng”. Thôi thì cũng cho qua vì Tưng nói thế tức là đã tự hạ thấp mình rồi, không chấp, đàn ông bất tài thì trộm cướp, say xỉn, đàn bà bất tài thì làm đĩ điếm lấy “lỗ làm lãi”. Đang ở cái thời thóc cao gạo kém, lại gặp lúc nhà nước đang chủ trương không xử lí hình sự, không bắt đi “phục hồi nhân phẩm” thì Tưng muốn thoát nghèo mặc kệ Tưng, không ai quan tâm đến tức là đã giết Tưng rồi. Ai lại đi xào xáo Tưng trên mạng mãi thành ra rao hàng cho Tưng à.

Tưởng thế là đã xong, nào ngờ thấy cảnh chợ chiều, Tưng lại tiếp tục “dội bom” bằng một bức ảnh vô cùng nóng trên trang cá nhân Facebook của mình. Vẫn giữ nguyên phong cách ‘thả rông’ thường thấy, nhưng lần này bộ trang phục của Tưng táo bạo và khiêu khích hơn rất nhiều. Tưng diện một chiếc quần short ngắn cũn cỡn và che phần trên cơ thể bằng một miếng vải bé xíu chẳng rõ là khăn hay là áo tắm khiến cả vòng 1 lòi ra rõ mồn một. Cái cách lòi này chưa hề có trong giới sex của thế giới nên khiến giới báo chí không có ngôn ngữ để mà tả. Tớ chỉ có mỗi từ “lòi” là hết vốn (ai có từ mới nào thì commemt).

Tuy nhiên, cái điều đáng nói không phải là bức ảnh quá nóng này, mà lại ở chính câu status được Bà Tưng chia sẻ cùng với bức ảnh: “Ngày 27-7 (ngày thương binh liệt sĩ) có 1 sự xuất hiện nhẹ của em tại sân khấu *** – Hà Nội. Em yêu chú bộ đội :)).

Chỉ vài phút sau khi bức ảnh được post lên đã có hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận về hành động này. Tất nhiên, chủ yếu đó là những lời chỉ trích và cho rằng hành động này của Bà Tưng quá phản cảm, và “xúc phạm” đến ngày lễ thiêng liêng của dân tộc. Chắc Tưng ám chỉ các chú thương binh thì mất cái ấy rồi, nước mẹ gì!

Xin dẫn ra một số bình luận trên FB của Tưng (Lê Thị Huyền Anh)

Duy Nghĩa Kh***: anh hỏi em là em không có tí sĩ diện nào à, hay đầu em chưa toàn phân hóa học mà lôi cả 27.7 và bộ đội vào cái ảnh của mình.

Vũ Xuân Th***: Đánh bom liều chết à @@

Nhạc Ph* **: càng ngày nó càng hăng!

Tuan Nguyen M**: Chị Tưng làm gì, viết gì là quyền của chị NHƯNG đừng làm xấu đất nước.

Quân Kn***: cái ngày thiêng liêng như thế mà cũng mượn làm trò hề.

Trung ***: Làm cái gì thì cũng kệ, nhưng mà đừng lôi ngày thiêng liêng này vào stt mày để làm ô uế ngày thiêng liêng đó.

Desperado **: e cứ *** thoải mái nhưng đừng động chạm thế chứ e.

Hiền Ph**: Coi cái topic liên quan tới ngày 27-7 mà gắn với cái hình nè.

Đỗ Tuyết Ng**: Đấy là 1 ngày thiêng liêng.

Mập Mo**: Sao cứ làm trò vậy. Ngày thương binh là ngay tưởng niệm các liệt sĩ chứ để khoe hàng à?

Thao Ho**: trái đất thật vị tha khi bao dung 1 con *** như này :))

Ơ Hớ **: 27/7 đừng lôi chiến sỹ ra làm trò đùa! nhất là thương binh, liệt sỹ thì càng không được!

Nguyễn Ngọc L***: Từ bao giờ em cho là mình nổi tiếng…em không nên có mặt tại những địa điểm mang tính trang nghiêm như vậy….

Nina Nu***: Không thể hiểu nổi, có khi nào lên sân khấu ngày thương bình liệt sĩ nó lại ăn mặc khiêu dâm nữa không ta???

Linh M**: Lâu lâu ko thấy ai xỉ vả nên nhớ à. Biết 27/7 là ngày gì không mà lấy ra để nói như vầy. Báng bổ vừa thôi.

Chu L**: bôi nhọ hình ảnh cách mạng … hình ảnh chú bộ đội!

Ngọc Ny**: Em xin lỗi vì xen vào đời tư của chị. Nhưng mà người chị xấu xa làm em phải comment. Chắc chị cũng không bao giờ đọc hết đâu. Nhưng phải nói chị bệnh hoạn. Xỉ nhục những người có công với đất nước đấy.

Đấy, chỉ trích một đoạn ngắn thôi đủ để kết luận “Lê Thị Huyền Anh chỉ là con điếm non”. Lần này thì chắc “Bộ Thương” (thương binh – xã hội) và “Bộ Thông” (thông tin – truyền thông) phải lên chợ “Mạng” mà quét rác thôi. Những người đứng đắn nên từ nay đừng nhắc đến Tưng nữa là đủ.

Nguồn: Mõ làng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây