Trang chủ Đối tượng Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực …và phong trào tiết kiệm thực...

Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực …và phong trào tiết kiệm thực phẩm của rận

207
0

Cấp báo, cấp báo, cấp báo… Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã tuyệt thực sang ngày thứ 18 và đang ở trong tình trạng hấp hối, hãy mau tuyệt thực ủng hộ tiến sĩ Cù…mau, mau, mau, mau…!

Đó là những thông tin tràn ngập trên những trang mạng lề trái, đám rận rộn ràng với người hùng mang tên “tay chơi họ Cù” (Gọi là tay chơi là vì dù đã có vợ hẳn hoi mà Cù Vũ vẫn mây mưa, giai gái ở bên ngoài, không những vậy chàng còn làm luôn 2 nhát bằng 2 phát bao cao su, về khoản này anh cứ là phục chú Cù sát đất). Tất nhiên do bị bại não nên đám rận cũng chẳng cần quan tâm xem thông tin trên có đúng, có căn cứ hay không. Tất cả đều bắt đầu bằng những câu đại loại như “theo bà Dương Hà vợ anh Cù Huy Hà Vũ cho biết, anh Vũ đã tuyệt thực sang ngày thứ n+~….”, nhưng sau đó lại chua thêm một câu đá phăng câu đầu kèm cái tát luôn vào mồm thằng viết là “gần tháng nay công an không cho bà Hà vào thăm chồng”. Ô hô… thế hóa ra chẳng vào thăm chồng mà Hà cũng biết chồng tuyệt thực ngần này ngần kia ngày??? Hay mấy chú rận lại có thêm cả giác quan thứ 8, nhìn xuyên cả tường, thấu tới tận nhà lao, chui tận vào dạ dày của anh Cù để biết rằng mấy tuần rồi chú Cù kinh cơm, thèm đất, thích nghe kèn. Lạ thật…?.

Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực ...và phong trào tiết kiệm thực phẩm của rận

Xuân Diện và Bùi Hằng – thành viên Ban giám sát tuyệt thực

Câu chuyện trở nên bốc mùi nồng nặc khi một số con rận khác bày trò chia sẻ với Vũ. Nào là gọi điện thoại cho lãnh đạo CA để cật vấn, làm trò nhịn ăn, thậm chí lại còn xuất hiện cả tâm thư của đám tự xưng nhân sĩ, trí thức…trong đó có những cái tên nổi lều bều như cá thối trên ao tù, nào là Bảy Thất, Huệ Chi, Tương Lai…diễn tuồng tuyệt thực để ủng hộ tay chơi họ Cù….

Trong lúc kinh tế thế giới suy thoái, nhiều nước tiên tiến còn phải thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng thì việc đám rận nhịn ăn được xem là một việc có ích duy nhất mà chúng làm cho xã hội. Có điều có tuyệt thực thật không, làm sao chứng minh được??? Mà đã nói là phải làm, vì vậy việc tuyệt thực cần phải được giám sát nghiêm túc. Theo tôi, nên chọn chị Bùi Hằng, người phụ nữ của năm làm trưởng Ban giám sát. Đứa nào hô tuyệt thực, nhưng chỉ hô mồm, giữa giờ lén lút húp tạm tô cháo gà để thoi thóp qua ngày thì chị chỉ mặt đặt tên cho nó một bài máu trên máu dưới. Về khoản này Bùi Hằng là hợp hơn cả. Cùng với Bùi Hằng trong Ban giám sát nên có Xuân Diện, vì hoạt động tuyệt thực này là một cơ hội để phong trào rận chủ phát động phong trào quyên góp ủng hộ tay chơi họ Cù và những người tuyệt thực như đã làm khi ủng hộ Bùi Hằng trong trại giáo dưỡng. Sau đó chia cho ai hay bỏ túi mình là tùy anh Diện. Quả là vẹn cả đôi đường.

Mong rằng phong trào tuyệt thực của đám rận lần này là thật chứ đừng giống như ba cái trò dã ngoại nhân quyền để lừa tiền hải ngoại. Chúc các nhân xĩ, chấy thức lập kỷ lục Guiness về tuyệt thực.

Nguồn: Loa phường

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây