Biểu tình chống Trung Quốc – Tuồng dở của đám rận chủ

Biểu tình chống Trung Quốc – Tuồng dở của đám rận chủ

Biểu tình chống Trung Quốc – vở tuồng cũ rích. Thực sự đám người tham gia biểu tình kia là những người yêu nước??? Hay đó chỉ là những kẻ cơ hội, đục nước béo cò như bác Tre Làng đã vạch mặt chỉ tên, “giả chống Trung Quốc, thật chống chính quyền”. Câu trả lời thật quá rõ ràng.

Những con rận nổi bật trong đám biểu tình là Phương Bích   với hàm răng thưa, Bùi Hằng lòe loẹt, đành hanh như con vẹt Hồng Kông, Hùng thần kinh với khuôn mặt bệnh hoạn, Quang A với cái nhìn láo liên, gian xảo,  Vinh JB với khuôn mặt Satan… Các diễn viên trong ghánh tuồng rận chủ được phân công rất chuyên nghiệp: Bùi Hằng, Phương Bích –là nhân vật chính hô hét, tập hợp lực lượng. Nguyễn Tường Thụy làm phóng viên ảnh, Xuân Diện thì up bài lên mạng, Quang A thì gọi mấy phóng viên nước ngoài trả lời phỏng vấn, nhằm quốc tế hóa sự kiện, chẳng gì cũng là “trí thức”, còn đám lâu la “người to óc bằng quả nho” như Hùng điên, Chí Phèo Đức, Nguyễn Văn Phương thì làm nhiệm vụ bảo vệ, ngoài ra thành phần không thể thiếu là đám “rân oan” các tỉnh đang ăn trực, nằm chờ tại Hà Nội tranh thủ kiếm tí.

Biểu tình chống Trung Quốc - Tuồng dở của đám rận chủ

Các diễn viên cũ mặt của ghánh tuồng “rận chủ”

Biểu tình chống Trung Quốc - Tuồng dở của đám rận chủ
              Tuồng không thể thiếu đám diễn viên quần chúng “rân oăn”
Biểu tình chống Trung Quốc - Tuồng dở của đám rận chủ

Rận Quang A lo vụ quốc tế hóa sự kiện cho ghánh tuồng – cách PR được coi trọng của rận

Khuôn mặt diễn viên đã cũ, chương trình biểu diễn lại còn   cũ hơn. Vẫn là tập trung ở một vài điểm xung quanh bờ hồ, vài quán giải khát để chờ nhau, rồi sau đó kéo sang khu vực hồ Hoàn Kiếm, hô hét, giương vài khẩu hiệu, sau đó là chờ nhà chức tránh giải tán, thậm chí chuẩn bị màn “nào mình cùng lên xe  buýt”
Biểu tình chống Trung Quốc - Tuồng dở của đám rận chủHớn hở vì được lên xe buýt theo đúng kịch bản

Địa điểm để hốt mấy con rận cũng là một nơi rất quen thuộc, trại Lộc Hà – nơi phục hồi nhân phẩm của mấy em ca ve, gái điếm. Tại trại Lộc Hà, một màn không thể thiếu trong vở tuồng là phải giương biểu ngữ và xếp hàng chụp ảnh. Để làm gì vậy? Để tính phí khổ nhục với các quan thày hải ngoại. Bị bắt vào trại thì mức bồi dưỡng phải khác với mấy kẻ chưa thấy công an đã nhanh chân chuồn trước chứ.
Biểu tình chống Trung Quốc - Tuồng dở của đám rận chủ

Chụp ảnh để tính điểm

Mức thù lao càng cao hơn khi thể hiện được “tinh thần quả cảm”, đặc biệt với những màn chống người thi hành công vụ, không chí ít thì cũng là những màn cào mặt ăn vạ, lăn ra đường như thế này chẳng hạn.

Biểu tình chống Trung Quốc - Tuồng dở của đám rận chủ

Biểu tình chống Trung Quốc - Tuồng dở của đám rận chủ

Hoặc giả chết bắt quạ kiểu này. (Đám No-U đứng ngay bên nhưng vô cảm đồng đảng)

Một khâu khác cũng hết sức quan trọng, thuộc phần hậu đài đó   là khâu thanh toán. Để làm điều này một yếu tố cực kỳ quan trọng là khai tăng số lượng diễn viên. Một là để tự làm sang mình, vì mọi người thừa biết chiêu biểu tình đến giờ đã nhạt thếch chẳng lôi kéo được ai. Mặt khác phải khai tăng số lượng để lấy tiền “yểm trợ”. Bởi vậy cả gánh tuồng chỉ vẻn vẹn chưa đến 30 người mà trên trang RFI đã thổi vống lên “số người tham gia biểu tình lên tới 300”. Chu cha….chẹp chẹp…!!! Kiếm tiền kiểu “rân chủ” thế này thật nhàn quá. Vấn đề là có đếm mỏi mắt những bức hình mà đám rận đưa lên, lẫn cả đám người hiếu kỳ ngó nghiêng chẳng liên quan gì đến biểu tình cũng chẳng moi đâu ra được con số ấy. Không tin bà con cứ thử đếm xem.

300 người là thế này đây (đấy là cộng cả những người đi đường rồi đấy)

Biểu tình chống Trung Quốc - Tuồng dở của đám rận chủ

        Thế nên theo Loa Phường tôi, với những diễn viên và kịch bản    kiểu này, cơ quan chức năng chẳng cần phải hao tâm tổn sức gì,  phong trào rận chủ cũng sẽ chết yểu mà thôi.

Nguồn: Loa phường